Äá»i vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngá»±a hồng, từ đó lên đưá»ng phiêu linh... Äá»i vẽ trong tôi má»™t ngà y, rồi vẽ thêm đêm tháºt dà i... Từ đó, tôi thá»... sẽ rong chÆ¡i...
OFFLINE
Male 44 years old grenoble France
Arcade Champs: 0
Profile Views: 6800
[ 417 ]
LAST LOGIN:
02/02/2012 03:09:27
Noel nà y là Noel thứ mấy
Thêm một mùa lạnh buốt tim côi
Äón noel sao lòng mãi bồi hồi
Vì biết tết sắp vỠtrên đất mẹ
Tuyết sương đất khách đã nhiá»u
Sợi thương là ng khói lam chiá»u vấn vương
Quê nhà vá»i vợi viá»…n phương
Chiá»u nay có kẻ nhìn sương tuyết buồn
Ngá»n gió nà o đưa ta vỠđất mẹ
Äể má»™t lần được ngắm ánh trăng quê
Cho vÆ¡i Ä‘i những ná»—i nhá»› ê chá»
Xin một lần được trở vỠký ức
Ãnh trăng và ng xứ ngưá»i chẳng thiếu
Ãnh trăng đêm đất mẹ luyến lưu
Ngắm trăng trên đất phương xa
Tả mô duyên dáng trăng ngà quê xưa
Yêu em anh bắt nhịp cầu
Cầu tre lỡ nhịp tình sầu thiên thu
Nhịp cầu gió đẩy may đưa
Tình anh viễn xứ thưở xưa ấp đầy
Ngừơi xưa nói xa mặt cách lòng
Sao cõi lòng anh mãi mênh mông
Biết rằng đã mất từ lâu
Nhưng tình anh mãi là bầu trá»i xanh
bobby..................................
em buồn anh có vui đâu
ngà y mùng một tết là m trâu đi cà y
xuân trên đất mẹ bao ngà y
bấy nhiêu ngà y ấy lòng nà y xót xa
nỗi buồn chẳng dám tỠra
là m thơ ngơ ngẩn cho qua tháng ngà y
thủơ xưa còn bé thơ ngây
vì câu danh pháºn lạc ngà y xuân yêu
giỠđây ôm lấy quạnh hiu
ná»—i buồn quặn nhói những chiá»u mưa rÆ¡i
dòng Ä‘á»i cứ mãi lặng trôi
ná»—i buồn viá»…n xứ má»™t Ä‘á»i Ä‘eo mang
phải Ä‘á»i đừng có lầm than
du xuân đất mẹ mênh mang tình ngưá»i
há»i trá»i có thấu lòng tôi
bao lần xuân đến ngáºm ngùi là m thÆ¡
sao ông cứ mãi Æ¡ thá»
để ngưá»i viá»…n xứ mong chá» bao lâu
xin em đừng có buồn sầu
quê nhà có mẹ vì đâu em buồn
bobby.................................
XUÂN THA HÆ¯Æ NG
Xuân đất lạ có vui gì em hở?
Nắng và ng đâu sao ươn ướt mưa sa?
Anh biết mẹ suốt đêm dà i trăn trở
Äón giao thừa trông ngóng đứa con xa!
Lìa đất mẹ trong ngà y xuân muôn thuở
Cà nh hoa xuân tươi thắm mộng ban đầu
Bao tuổi trẻ mừng xuân tim mở ngá»
Ngất ngây lòng chỠgió đón hương yêu.
Rồi đã mất sau một lần lầm lỡ
Xa quê hương tan nát cuộc tình đầu
Vùi kỷ niệm và o sâu trong lòng đất
Nghe tủi lòng xuân cũ vội đi mau.
Xuân tha hương không thấy một cà nh đà o
Chỉ trắng xoá lòng anh băng tuyết phủ
Là đêm xuân sao khung trá»i á»§ rÅ©
Nắng đâu rồi không sưởi ấm xuân sao?
Vì nhớ mẹ, nhớ em xuân không đến
Vá»›i lòng anh, có đến vá»›i muôn ngưá»i?
Ta đứng lặng nghe tim mình thổn thức
Vẫn đợi chỠmùa xuân cũ xa xôi!!
Posted On: 05/30/2008 14:52:04
Posted On: 09/19/2007 05:51:57
Posted On: 09/19/2007 03:43:36
In order to use this feature you need JavaScript enabled on your browser.
TÌM LẠI MÙA XUÂN
Trá»i Paris đông vá» nhưng vẫn ấm.
Phố paris rá»™n rã tiếng vui cưá»i.
ÄÆ°á»ng phố đẹp nắng hồng tươi buổi sáng.
Nhưng cõi lòng ta lạnh lẽo chơi vơi!
VỠGrenoble đón hương quê tình tự.
Nhưng mưa buồn Grenoble cũng quạnh hiu.
Ta dõi mắt như loà i chim định hướng.
Tìm ngõ vỠsao cách trở cheo leo!
Nghe bên ấy bây giỠđang mùa Tết.
Phố đông ngưá»i, đưá»ng xá rá»™n niá»m vui
Em tôi đã say sưa cùng nắng mới?
Hay vẫn cô đơn buồn tá»§i ngáºm ngùi?
Nhá»› thuở ấy ta mưá»i lăm, mưá»i sáu
Sống tháºt vui ngà y hai buổi đến trưá»ng
Chiá»u tan há»c Ä‘i vá» chung lối nhá»
Chỉ mỉm cưá»i mà trá»™m nhá»› thầm thương.
CÅ©ng đến lúc trái tình kia đã chÃn.
Nắm tay em ta bỡ ngỡ trao lá»i
Ghế công viên vòng tay và o mộng mị.
Cả khung trá»i trong đáy mắt em tôi.
Rồi bỗng chốc nguồn yêu xưa vụn vỡ.
Ngưá»i bên trá»i, kẻ sống kiếp nổi trôi
Bao năm rồi gá»i yêu thương nhung nhá»›
Äã qua nhanh như má»™t giấc ngá»§ vùi.
Bên trá»i cÅ© ngưá»i xưa giá» vẫn đẹp
Dáng thu xưa còn lá»™ng lẫy mÄ© miá»u.
Äêm nay pháo giao thừa Ä‘ang nổ rá»™
Biết đâu tìm mùa xuân cũ tôi yêu.
ÄẤT MẸ TÃŒNH EM
vỠđất mẹ với tháng ngà y mong đợi
cõi lòng nà y xao xuyến ánh nắng mai
thăm phố xưa lòng trà n đầy ký ức
nhớ chuyện tình của thuở ấy xa xưa
con phố xưa những chiá»u hò hẹn
nơi trao tình của đôi lứa yêu nhau
con phố xưa những chiá»u mưa đổ
em thẹn thùng má á»ng đỠvì ai
con phố xưa vẫn còn đây mông đợi
anh trở vá» mà ngưá»i cÅ© nÆ¡i đâu
con phố nà o nhớ lần hẹn cuối
để em chỠanh lặng lẽ ra đi
bước chân đi cõi lòng chết lạnh
con phố nà y anh đánh mất em yêu
con sóng nà o xô anh và o bến lạ
xây cuá»™c Ä‘á»i mãi mãi vắng xa em
anh thương lắm ngưá»i em thÆ¡ phố cÅ©
bạc mái đầu mà lòng vẫn chưa nguôi
nói là m sao cho cạn hết lòng nà y
mối tình đầu anh đã nợ ngưá»i xưa
mối tình xưa còn đây anh vẫn nợ
đến kiếp nà o anh được trả cho em
lỡ kiếp sau tình nà y được tái ngộ
nguyện má»™t Ä‘á»i vì đất mẹ tình em
cảm Æ¡n các bạn đã Ä‘á»c
thơ viết, Trương Bobby
hoà n tất, Thái Tưá»ng Vy
BOBBY310121 has 19 friend(s)