Mushroom
PROFILE   GALLERY   BLOGS   GUESTBOOK   FRIENDS   FAVORITES   VIDEOS   HOME  
 

mem_normal OFFLINE
Female
91 years old
xứ Bưởi
Viet Nam

Arcade Champs: 0
Profile Views: 5017
[ 1145 ]


JOB: Other
SMOKE: Other
DRINK: Other
RELIGION: Other
ORIENTATION: Other
DATING STATUS: Other
BODY TYPE: Other
MEMBER SINCE: 08/26/2007
STAR SIGN: Scorpio
LAST LOGIN: 05/15/2012 06:51:46







 


[URL="http://bieutuong.anhsaokhuya.net"] [/URL]








 








 



Blog này nơi đến nơi đi
Chút cuối Ä‘á»i mình chia sẻ vá»›i nhau
Một nơi để đến nghỉ chân
Má»™t nÆ¡i để trút bâng khuâng bá»™n bá»
Má»™t nÆ¡i chia sẻ vụng vá»
Nhưng là chân thật - chẳng hỠtính toan
Nào là những ước cùng mong
Ngày nào không gặp trong lòng chưa yên






 



Cuá»™c Ä‘á»i như bể cá bÆ¡i
Cá sống vì nước ai ơi đừng buồn
Äá»i ngưá»i như bóng tà dương
Nắng lên bỗng chốc điểm sương tóc nguồn
Làm ngưá»i bÆ¡i giữa Ä‘au thương
Hồ kia là bốn bức tưá»ng thá»i gian
Trăm năm biết có ra sao ?
Ngưá»i như loài cá mênh mang bÆ¡i hoài






Posted On: 04/27/2012 23:26:13
Posted On: 04/13/2012 03:00:36
Posted On: 04/13/2012 02:40:03
Posted On: 04/03/2012 22:28:26
Posted On: 04/02/2012 02:44:25
Posted On: 04/02/2012 02:28:03
Posted On: 03/28/2012 03:39:37
Posted On: 03/28/2012 03:28:18
Posted On: 03/14/2012 22:35:45
Posted On: 03/14/2012 22:19:08
Posted On: 03/14/2012 22:05:38
Posted On: 03/10/2012 01:51:49
Posted On: 03/05/2012 01:25:45
Posted On: 03/05/2012 01:03:25
Posted On: 03/02/2012 02:23:02
Posted On: 03/02/2012 02:14:23
Posted On: 02/23/2012 01:23:54
Posted On: 02/23/2012 01:07:28
Posted On: 02/11/2012 01:35:56
Posted On: 02/11/2012 01:27:56












 



Chỉ là - nỗi nhớ chênh vênh,
Sao em cứ mãi - gá»i tên - Ä‘i tìm,
Sá gì - gió thoảng qua đêm
Tiếc gì - lá»i nói êm êm - xé lòng !
Tìm nhau - tìm giữa hư không...
Má»i mòn đôi mắt - bẻ cong chân trá»i !
Tìm trong - mấy tá»· con ngưá»i...
Bá» vai để tá»±a - cho Ä‘á»i yên vui.
Tìm cay đắng - giữa ngá»t bùi...
Tìm tia nắng ấm - sương rơi vỡ òa...
Äâu ngưá»i - sương gió phong ba,
Ná»­a Ä‘á»i sao cứ - mãi là tìm nhau




[URL="http://bieutuong.anhsaokhuya.net"] [/URL]






 



Có một ngày anh không đến cùng em
Nghe trống vắng, ngỡ ngàng, buồn đến lạ
Anh yêu dấu, gần - mà như xa quá
Khoảng cách nào che lấp được niá»m thương....?

ChỠđợi mõi mòn, em đếm thá»i gian
Từng phút.... từng giây.... thấy thương mình quá đổi
Tình yêu mà.... tình yêu không có lổi....
Ai biết đâu tâm sự kẽ chỠmong...

Lại một ngày trôi, nhung nhớ ngập lòng
Anh không đến, mà em thì vẫn đợi
Sợ thuyá»n tình giữa sóng Ä‘á»i nghiệt ngã
Rạn vỡ dần theo ngày tháng cách xa...

Nghĩ vẫn vơ, để tâm trí trôi xa
Chợt cảm thấy anh bớt yêu em một chút
Nghe há»n ghen ùa vá» dâng ngập mắt
Lệ rơi rồi, anh không đến... ai lau...?








 



Nhà của mạng - Thơ của mình

Niá»m vui trá»n nghÄ©a ân tình : bạn - ta

Blog hội tụ giao hòa

Vơi đầy nhung nhớ - mái nhà ấm êm

Äừng ngần ngại - chá»› buồn phiá»n

Thăm nhau sá»›m tối má»i miá»n gần xa

Một ly rượu - một tách trà

Mong ngày hội tụ hát ca ... vui mừng








Displaying 5 out of 652 comments
05/15/2012 01:07:31

Nấm khá»e ko ? lâu rồi ko gặp ko bít còn nhá»› cck là ai ko nữa . Mong bạn lun khá»e mạnh và hp.



05/13/2012 21:38:32

Phượng thay hạ đốt lá»­a trá»i
Bâng khuâng ná»—i nhá»› vương rÆ¡i sân trưá»ng
Ngưá»i Ä‘i mang cả yêu thương
Ngưá»i vá» lòng cứ vấn vương chi hoài
Tiếng ve ngân rạc đêm dài
Thay cho nhung nhớ trao ai nao lòng

.....



05/13/2012 05:50:44

Anh ghé thăm Em chiá»u hạ nắng

Phượng hồng nở thắm vắng tiếng Em

Gió xa lướt nhẹ bên thá»m

Rung nhành hoa nở nhá»› miá»n xa xa

Bao mặn mà tình theo ngày tháng

Xuân vừa qua má»™t thoáng hạ vá»

Cuá»™c Ä‘á»i như những cÆ¡n mê

Quen nhau vương nhớ còn nghe tiếng lòng

Anh yêu Em từng đêm thổn thức

Lửa trong lòng rạo rực chẳng hay

Ước gì được gặp Em ngay

Cho Anh mãn nguyện bao ngày nhớ mong

   Chúc Em luôn vui mạnh khá»e và hạnh phúc



05/09/2012 11:08:03

Äêm nay trăn trở làm sao

Lắng nghe tiếng gió, lao xao cây rừng

Em ơi! Anh nhớ vô cùng

Chợt đâu tin nhắn Anh mừng lắm Em

Trong lòng Anh đã dịu êm

Tiếng hôn theo gió làm má»m lòng Anh

Äịnh phone nghe giá»ng yến oanh

Canh đêm đã muộn, Anh đành online

Thôi đành.. chỠđến ngày mai

Äêm nay ôm má»™ng chắc dài lắm đây

Ngắm hình Em-má hây hây

Nụ cưá»i duyên quá Anh ngây ngất rồi

Mà sao nỗi nhớ chẳng nguôi

Nhìn hình Em đó thấy cưá»i mãi thôi........

    Chúc Em ngá»§ ngon, mÆ¡ vá» Anh nghe Em



05/08/2012 10:57:54

Vẳng xa nghe tiếng ve ngân

Nhìn hoa phưởng nở tần ngần nhớ ai

Nhớ ai một thủa hoa cài

Aó bay theo gió, tóc dài buông mây

Nhớ bao ngày tháng vui vầy

Tuổi thơ vui nhộn như bầy bướm xinh

Mắt nai nhìn lá rung rinh

Bài quên chưa há»c..giật mình trống kêu

Äến giá» tổi đã xế chiá»u

Dư âm còn Ä‘á»ng tiếng yêu thá»§a nào

Tình ơi đẹp biết làm sao...

Lá»i như hoa gió lao xao tiếng cưá»i......Ä‘i khò khò thui




MangViet.com