Hôm nay thơ đi vắng
Anh bỗng buồn bâng khuâng
Mân mê trang giấy trắng
Chìu mãi vết mực loang ...
Hôm nay buồn vô cớ
Hồn bỗng thèm là m thơ
Viết mãi một chữ_ NHỚ !
Mắt bỗng buồn vu vơ ...
Hôm nay buồn chi lạ
Ngưá»i Æ¡i có nhá»› ta ?!
Mưa rơi rơi phiến lá
Giá»t sầu bá»—ng nhỡn nhÆ¡ ...
Hôm nay hoà ng hôn tÃm
Tình ai cũng lặng im
Bá»—ng dưng Ä‘á»i chết lịm
Nỗi sầu dấu trong tim !
Nỗi buồn như lá rơi
Nỗi buồn như hoa tà n
Buồn như tiếng lá rên
Dưới chân khách bộ hà nh
Buồn như tiếng gió than
Là m vỡ hoa trên cà nh
Buồn như ngà y mưa cũ
Hồn ướt suốt đưá»ng vá»
Buồn như tình ra đi
Tìm còn lại tái tê !
Buồn như ngưá»i hấp hối
Trân trối lá»i hẹn thá»
Buồn ơi ta muốn chà o mi
Mà sao buồn chẳng chịu đi... !
ÄÆ°á»ng tình in dấu bước chân xưa
Hoa bướm cá» cây, hương sắc chá»
Em vẫn là hoa, anh vẫn bướm
Vẫn yêu như thuở chớm tình thơ
Em vẫn là chim hót sớm mai
Lay hoa hé nở nhuỵ trang đà i
LÃu lo trong nắng tìm hương má»›i
Cho bướm ong vỠthương nhớ ai!
Nếu vẫn là mây của nhớ mong
Xin gom gió lại chở tình hồng
Xin đem trải nắng hong mà u tóc
Cho mắt huyá»n xưa ươm nhá»› nhung
Anh vẫn mÆ¡ em cưá»i nở hoa
Äi và o giấc má»™ng, gót chân ngÃ
Äôi tay thá» thẻ vòng bên gối
Xin giấc mơ hoa chẳng nhạt nhoà ..
Hạt nắng tương tư mơ má hồng
Hôn thầm má thắm nắng chiá»u trong
Soi Ä‘á»i trong mắt em biêng biếc
Gieo hạt tương tư trên nhớ mong
Hạt nắng tương tư trên áo bay
Ão đùa trong nắng gá»i hương say
Tình ai trong trắng như mà u nắng
Quấn quÃt chân em suốt cả ngà y
Hạt nắng tương tư bỠtóc rối
Chẻ đôi bÃm tóc lệch đưá»ng ngôi
Anh vỠtô lại mà u thương nhớ
Vẽ lại bá» môi, khoé mắt cưá»i
Hạt nắng tương tư trong mắt ai
Anh vỠvương vấn vai em gầy
Tình thơ anh vẽ bỠhư ảo
Gởi hạt tương tư theo gió mây..
Tôi biêt thÆ¡ tôi có giá»t sầu
Giá»t thương giá»t nhá»› gơỉ vỠđâu
Tri âm tìm mãi Ä‘á»i muôn kiếp
Cho đến bao giỠthơ hết đau
Tôi biết thÆ¡ tôi có giá»t buồn
Giá»t yêu giá»t nhá»› giá»t Ä‘au thương
Giá»t nà o tôi gơỉ ngưá»i tri ky
Giá»t khóc cho tôi kiếp Ä‘oạn trưá»ng...!
Cuá»™c Ä‘á»i ta MỘNG nhiá»u hÆ¡n THá»°C
Bởi chán tình Ä‘á»i, THá»°C đắng cay
Ta cố tìm quên trong MỘNG ảo .
Hôm nay bá»—ng nhá»› ngưá»i ta
Nhớ chi nhớ lạ và o ra mất hồn
Nhớ vòng tay ấm, nụ hôn
Nhớ con mắt liếc hớp hồn ta say
Hôm nay gió chở chòm mây
Có ai ngồi ngẩn ngơ tay đếm sầu
Se sầu cùng sợi nhớ đau
Äể cho giá»t nhá»› vá» xâu giá»t buồn..
Là m thơ để MỘNG hóa mây bay ...
Tags: TÄ