tặng bé yêu
Sáng nay đúng ngày phụ nữ
Ngập ngừng bút vẽ bài thơ
Nắn nót từng câu từng chữ
Dịu dàng như dỗ cơn mơ
Người ta rộn rịp vô bờ
Những đóa hồng tươi đỏ thắm
Những cành cẩm chướng non tơ
Trao đến nhau lời say đắm
Anh chỉ lòng son một tấm
Yêu em hơn chính thân này
Gom nhớ thương xa nghìn dặm
Gói vào vuông lụa tình say
Nâng bài thơ mọn trên tay
Nhìn hướng nhà em bước thẳng
Hương người thoang thoảng đâu đây...
Sao... cửa then cài trống vắng?
Bốn hướng nặng nề thinh lặng
Tường cao khuất lối trông tìm
Chỉ tiếng gió lùa cay đắng
Mặc anh gào khản buồng tim
Ơi sao đời quyết im lìm
Đâu bóng em cười em nói?
Trên cành ríu rit đôi chim
Như ngạo cười anh quá đỗi
Anh đã làm chi nên nỗi
Đường tình tất tả chông gai
Anh vẫn chưa hề gian dối
Sao đời chia một lìa hai...?
Nuốt đi, ơi, tiếng thở dài...
Thất thểu... về thôi, lận đận
Mộng nào không nhạt không phai
Ôi, lụa, ôi, thơ, tàn nhẫn!
Máng mảnh thơ cành tủi hận
Quay đi, vẫn gượng môi cười
Khẽ nhắn mây trời bất tận
Mừng em, ngày nắng vàng tươi...
08-03-2010
Tags: Thơ Tình Karaoke