Em là ảo mộng một dòng sông
Tương tư gây nhẹ sóng trong lòng
Như liá»…u thướt tha chiá»u nắng hạ
Siêu lạc hồn ta em biết không?
Anh viết tình anh lên gấm hoa
Gởi nà ng kiá»u nữ dưới trăng ngÃ
Hà i sen gót ngá»c xin dừng bước
Ôi dáng kiêu sa, đẹp mặn mà ...
Anh trải tình anh lên cỠcây
Äể khi em bước đến nÆ¡i nầy
Cho tà áo lụa vương hoa lá
Quyện mãi hương nồng những phấn hoa
Xao xuyến lòng ta, đôi mắt trong
Môi hồng má thắm nét mà y cong
Em là Chức Nữ hoà ng cung ấy
Em xuống trần gian giữa tiết đông!
Ta muốn ôm em tại phút nà y
Vì yêu xây mộng giữa cuồng say
Vì em ngá»c quý trong thiên hạ
Äiên đảo mà y râu em có hay?
Hồn ta phiêu lãng và o mơ mộng
Dẫu biết ngà n năm mây vẫn bay
Dẫu hiểu tình ta trong tuyệt vá»ng
Em vỠphương ấy gió ngừng lay
Em đến lòng ta cÆ¡n bão dáºy
Em đi sương trắng rụng ngà n cây
Năm dà i ta sống trong cô lẽ
Em tạo niá»m vui được mấy ngà y...
Nà ng là ảo mộng giữa đêm đông
Cho khách tà i hoa vướng báºn lòng
Tĩnh thức lòng ta như thác lũ
Yêu em ta lạc mất thiên đưá»ng...