LIVE CHAT     INSTANT MESSENGER    
BOOKMARK US  |  INVITE  |  HELP GUIDE   |  LANGUAGE:
BLOGS   WRITE NEW BLOG   EDIT BLOGS  
 
RSS

19
Jul/2010

Nếu Em Chết

Khi cái nghiệt cá»§a chữ chết mang đến
Cướp em đi trong vòng tay nhật nguyệt
Cho anh lại phải rơi lệ lúc xa em
Anh ôm em mà không gian ngưng động
Anh kêu gá»i trong giấc ngá»§ thê lương
Hình bóng em sẽ chẳng lúc phai má»
Và em hứa vỠthăm anh trong mơ
Äể lòng anh thôi thương nhá»› đợi chá»â€¦â€¦


Em ra đi trong sự nuối tiếc
Nhìn lá tàn úa mà lòng quạnh đau
Nếu em chết tình ta sẽ bất diệt
Trên mộ bia khắc đẫm mãi mối tình
Giữa bầu trá»i hai hình bóng huyá»n ão
Dưới mộ sau hai hồn yên giấc
Nếu em chết anh sẽ không sầu khỗ
Äá»… em hạnh phúc trong giấc ngá»§ thiên thu
Em chẳng vui khi biết anh khóc hận
Äá»i còn đẹp xin em đừng tạ thế !


Trá»i đất Ä‘iên đảo khi em khuất
Anh đứng đây mà chết lịm nữa hồn
Nhìn lần cuối tận phút em.....yên giấc
Äể rồi mai luôn mãi cách xa
Nghĩa trang buồn có hồn em đâu đó
Anh vẫn quỳ trước ngôi mộ rêu xanh
Nhưng sao em nỡ nỡ cho đành
Äể hồn anh lạc loài trên trần thế
Nguyện hồn em vỠnơi chín suối
Không lạc loài giữa cõi thiên thu


Em ra đi một chiêu đông lạnh lẽo
Tuyết rơi đầy như tiễn buớc em sang
Cây thông già lặng lẽ đứng nhìn
Như muốn nói lên những lá»i vÄ©nh biệt
Em ra đi không trở lại !
Bá» anh cô đơn trên cõi Ä‘á»i tối tăm
Hồn má»™ kia ôm lòng em vÄ©nh cữu
Cõi thiên thu em nằm mãi dưới mộ sâu
Lặng lẽ hồn thiêng giữa sương mù vô lối
Thôi hết rồi còn gì nữa đâu em...


Có má»™t muà thu khóc má»™t ngưá»i
Từ giã cõi Ä‘á»i lúc đôi mươi
Ôm trá»n tình xưa vào lòng đất
Cành cây trơ trụi lá bơ vơ
Gió vỠvuốt ve bên phần mộ
Thì thầm an Å©i ngưá»i em xưa
Duyên tình vừa chớm nở vội tắt
Ở chốn suối vàng hồn có linh !


Anh khóc cho mối tình nghiệt ngã
Khóc cho ai chưa trá»n câu thá»
Nước mắt rơi lòng bao chua xót
Ngậm đắng nuốt cay sống cõi Ä‘á»i
Mong một ngày mai sẽ có
Ta lại được gần bên nhau
Mùa thu nào rồi cũng hết
Giòng sông năm ấy cÅ©ng xa bá»
Mây trá»i không giống lúc gặp gỡ
Có chăng lòng vẫn cứ đợi chỠ….


Thá»i gian chầm chậm lướt qua nhanh
Dĩ vãng xưa vẫn còn đó
Có những con thuyá»n không vá» nữa
Có má»™t ngưá»i vẫn chá» mãi má»™t ngưá»i thôi

Tags: Thơ Thẩn




Viewing 1 - 1 out of 1 Comments

07/19/2010 19:33:41

Nếu em chết...xin anh đừng khóc nhé

Äừng muá»™n phiá»n..trong cá»i vắng thương Ä‘au

Hảy để em trong vòng tay ấm lạnh

Nở nụ cưá»i chang chứa nhá»­ng thương yêu

Cho em thấy nhá»­ng tia nắng rạng ngá»i

Hơi thở ấm của tình mình lang toả


Nếu em chết ...hảy mang em ra biển

Thả lòng  mình trong  xanh thẳm đại dương

Gởi chúc gió vỠ phương nơi anh đó

Cho tâm hồn nhịp đậm mải chung đôi

Cho nổi nhớ thôi còn thôi khao khát


Nếu em chết..anh đừng mang nổi trách

Nổi u buồn..vướng đậm ánh thơ yêu

Hảy cho em bài thơ tình biển nắng

Äừng cho sầu vướng động nhá»­ng lo âu


Nếu em chết...em sẻ mải chỠanh

NÆ¡i biển vắng..thiêng đưá»ng em ngóng đợi

Không bóng ngưá»i..chẳng chết chóc Ä‘au thương


Nếu em chết...ánh mắt luôn dõi bước

Theo bóng chàng..ánh nắng cá»§a  tình yêu


Nếu em chết......hảy mỉn cưá»i..bước tiếp







Posted On: 08/02/2011 16:33:05
Posted On: 07/13/2011 15:09:35
Posted On: 04/23/2011 20:35:14
Posted On: 03/23/2011 20:52:32
Posted On: 03/17/2011 13:01:02
Posted On: 03/16/2011 20:21:43
Posted On: 03/01/2011 22:42:45
Posted On: 03/01/2011 22:21:06
Posted On: 02/22/2011 22:45:08
Posted On: 02/06/2011 11:51:54
Posted On: 02/02/2011 15:09:14
Posted On: 12/30/2010 22:33:40
Posted On: 12/23/2010 17:29:09
Posted On: 08/08/2010 06:26:35
Posted On: 08/03/2010 23:27:57
Posted On: 08/01/2010 13:53:05
Posted On: 07/29/2010 13:59:01
Posted On: 07/27/2010 22:05:08
Posted On: 07/27/2010 13:56:45
Posted On: 07/27/2010 13:36:38



BROWSE  |   GALLERY  |   BLOGS  |   FORUM  |   MUSIC  |   VIDEOS  |   EVENTS  |  
NEWS / ANNOUNCEMENTS
Welcome to MangViet.com ! Không chính trị, Không tôn giáo. Không dùng từ ngữ thiếu văn hóa

MangViet.com