LIVE CHAT     INSTANT MESSENGER    
BOOKMARK US  |  INVITE  |  HELP GUIDE   |  LANGUAGE:
BLOGS   WRITE NEW BLOG   EDIT BLOGS  
 
RSS

08
Feb/2012

THUYỀN TÌNH !!!

Anh !
Mãi cứ thế anh nhé
Vẫn cứ làm ngưá»i quân tá»­ cá»§a lòng em
Äã làm lòng em xao xuyến ngày đêm
**************
Giữa biển khơi !
Mênh mông những đợt sóng dữ
Cuồn cuộn gào thét những tháng ngày
Em và anh cùng Ä‘i trên má»™t con thuyá»n
Thuyá»n tình yêu chở đầy hoa bướm!
***************
Anh ơi !
Hãy mãi cùng em song hành nhé !
Cùng thuyá»n tình bÆ¡i vượt thá»i gian
Cho dù biển kia cuồn cuộn sóng gào
Và những cám dá»— cuá»™c Ä‘á»i xô đẩy  
Sẽ không thể nào chia sẻ được đôi ta
*************
Anh hãy nắm chặt tay em
Neo buá»™c con thuyá»n hoa
Bằng tất cả những chân tình anh nhé!
***********
Anh à !!!
Chúng mình hãy cùng nhau mãi mãi nhé!
trên thuyá»n tình !
Bơi đến bến cuối nghe anh !
Hãy cùng nắm tay nhau Ä‘i hết cuá»™c Ä‘á»i !
Mãi mãi chẳng rá»i xa nhau nhé anh !!!!!
Hoa Hồng Tím !

Photobucket













Viewing 1 - 1 out of 1 Comments

02/11/2012 02:09:53

Một thoáng say mơ lên bút THƠ...

Bên Em vượt sóng..lướt thuyá»n mÆ¡..

Dưới trăng huyá»n tá»a..Hồn hóa má»™ng..

Ãnh biếc..ru há»i..! Trăng ngẩn ngÆ¡..

************

Anh mãi ôm Em..trá»n vòng tay...

Ướp thơm hoa mộng dệt tương lai..

Nâng chén hương yêu..Hồn ngất ngưởng

Nồng thắm môi duyên..Äẹp dáng đài

***Linh Tuyá»n***




Posted On: 05/23/2012 17:30:47
Posted On: 05/13/2012 02:09:21
Posted On: 02/08/2012 22:52:43



BROWSE  |   GALLERY  |   BLOGS  |   FORUM  |   MUSIC  |   VIDEOS  |   EVENTS  |  
NEWS / ANNOUNCEMENTS
Welcome to MangViet.com ! Không chính trị, Không tôn giáo. Không dùng từ ngữ thiếu văn hóa

MangViet.com