Biennho_2908
PROFILE   GALLERY   BLOGS   GUESTBOOK   FRIENDS   FAVORITES   VIDEOS   HOME  
 


Viewing 37 - 45 out of 172 Blogs.


<< First  < Previous | Page:  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >  Last >>


Viết Cho Anh
Posted On 07/13/2011 18:44:28

Em hạnh phúc trong lá»i thÆ¡ anh viết

Lâng lâng niá»m cảm xúc má»—i từng câu

Cứ ngỡ rằng..đây giữa tối đêm thâu

Em má»™ng mị..giấc mÆ¡ niá»m khao khát

 

Anh biết không..trong từng giây khoảnh khắc

Em đợi chá»..mong nhá»› má»—i ngày trôi

Thiếu vắng anh..Ä‘á»i em toàn bóng tối

Mưa rơi hoài..ngấn lệ cứ buồn rơi

 

Anh yêu Æ¡i..là niá»m vui -lẽ sống

Niá»m tin đầu.. hạnh phúc of Ä‘á»i em

Bao Khát khao ..trong mổi tối đêm đêm

Bên anh mãi..ngôi nhà chung hay đứa

 

Anh yêu Æ¡i...như lá»i anh đã hứa

yêu nhau hoài..yêu mãi nhé ngưá»i Æ¡i

Dù đổi thay..trái đất có đổi dá»i

Nhưng biển nắng...1 Ä‘á»i bên nhau nhé?

 

Anh yêu ơi...tự thưở nào chẳng biết

Trái tim này...yêu mỗi chỉ mình anh

Em xin hứa..giử biển biếc trong xanh

Tình em mãi...1 Ä‘á»i luôn chỉ nắng.

Tags: BiểnNắng


Ngẩu Hứng Vẩn Vơ
Posted On 07/12/2011 17:59:17

Vì sao nhỉ..nổi niá»m riêng trăn trở
Ôm muá»™n phiá»n kí ức cá»§a hôm qua
Chuyện tình yêu,,tất cả đả trôi xa
Sao lưu luyến..khổ sầu bao vạn kẻ
 
Vì sau nhỉ..1 ngăn sầu rất khẻ
Giấu Vào lòng..ôm ấp để mà chi?
DÄ© vảng xưa...sao há»ng vứt chôn vùi
Mà níu kéo..tình sau ngưá»i lụy khổ.
 
Vì sao nhỉ..ấp ôm nhiá»u khổ sở
MÆ¡ 1 ngưá»i..ngưá»i ấy đả rất xa
Chẳng nâng niu..vung đắp mảnh trăng ngà
Tình thực tại..ta ơi..cần mộng nhớ.
Cảm xúc từ bài thơ"Trăn Trở " của ANHHHHHHHHH

Tags: ThơThẩn


mƯa......................
Posted On 07/07/2011 08:22:40

Chiá»u  nay.. ná»—i buồn vô cá»›

Mưa ngoài trá»i.. cho Nổi nhá»›  lên ngôi

Cho ai cảm  thấy bồi hồi

Xuyến sao cảm giác..chÆ¡i vÆ¡i rã rá»i 


Cho ai lệ cứ..mãi rơi

Buồn buồn ghê ấy..mây trá»i xám Ä‘en

Mịt mù nó cứ bon chen

Lấn dần khoảnh cách..làm nên nổi sầu


Làm ai cứ mãi rầu rầu

NghÄ© gì há»ng hiểu..canh thâu thẩn thá»

Cho ai mãi cứ ngẩn ngơ

Vu vơ ..trống trãi..làm thơ 1 mình

Tags: ThơThẩn


Há Há
Posted On 07/05/2011 02:38:35

Cho em..say hết đêm này

Bên hàng quán rượu..mỗi ngày nâng Ly

Cho em..say hết đưá»ng Ä‘i

Quên luôn cả lối..tên gì phố chi


Cho em sẻ mãi khắc ghi

Nhá»› Ä‘á»i cái thói..mắt mi  má đào

Cho em trong cảnh ngá»t ngào

Lâng lâng ảo tưởng..xôn xao cõi tình


Cho em ..cả đống em xinh

Má hồng lả lướt..men tình thăng hoa

Cho em ...cái tật trăng hoa

Dzìa nhà dzợ đạp..lăng ra khá»i nhà


Cho em nhớ thói la cà

Thế nào củng bị..bà nhà quánh cho

Cho em bỠthói mộng mơ

Äèo bồng em nhé..lÆ¡ ngÆ¡..cuá»™c Ä‘á»i

Chú thích:Cho em=Cho em trai Linh tuyá»n(laurentt)

Tags: ThơThẩn


Xin....Một Chút
Posted On 07/05/2011 00:13:13

Xin 1 chút..nắng hoàng hôn thưở củ

Äể ngắm nhìn..mÆ¡ má»™ng nhá»› anh iu

Xin 1 chút..giửa thoáng chốc cô liu

Anh vội đến..viêt...dòng thơ nổi nhớ


Xin 1 chút...phút giây đầu ngẩn ngớ

để tim này..rộn rã phút gần bên

Xin 1 chút..như cái thưở mới quen

Niá»m khao khát..đôi bàn tay chạm khẻ


Xin 1 chút..Dù chỉ là 1 chút

ÄÆ°á»£c bên ngưá»i..môi chạm khẻ bá» môi

Xin 1 chút..để rồi thôi bối rối

Môi hôn nồng..ngây ngất ...mảnh hồn thương..

Tags: BiểnNắng


Biển Nhớ
Posted On 07/04/2011 04:41:46

Trá»i sinh ..cái tính thẩn thá»

Thấy thÆ¡ là há»a..má»™ng mÆ¡ vẻ vần

Tưởng chừng như đã là thân

Äậm đà câu chá»­..lâng lâng nổi lòng


Viết rằng :nổi nhớ chỠmong

Hay là..:yêu lắm..tình không phai nhòa

Hoặc là tất cả câu ca

Viết Vui chỉ để..cho qua tháng ngày


Cho qua nổi nhá»› dá»a đày

Hoàng hôn xa vắng..tim này  vẩn iu

Khi buồn rảnh rổi cô liu

Thẩn thỠđối há»a..làm liá»u cho vui


Chứ lòng há»ng ý thương iu

đưa tình liếc mắt..biển chiá»u riêng em

........

thiệt tình khổ nổi khuya đêm

Khoái thơ dzí thẩn..làm thêm rối lòng..

Tags: ThơThẩn


Biển-Bá»
Posted On 07/03/2011 08:37:33

Uhm anh nhỉ..biển vô tình quá đổi

Tháng năm dài..hỠhửng với bỠyêu
Äể  nổi Ä‘au...nghe quấn lấy cô liêu
Nào biển hiểu..vô tư cùng sóng vổ

BỠyêu biển..bao năm dài ôm ấp
Nổi lặng thầm..bao  bá»c biển bình yên
Và cứ thế..biển cứ mãi hồn nhiên
Sao chẳng hiểu..nổi đau....bỠlặng lẻ

Uhm anh nhỉ..trong đêm vỠrất khẻ
Cát hiá»n hòa..xây đắp 1 niá»m tin
Cố đắp xây..mang nổi nhớ riêng mình
Nhưng đáp lại..Biển vô tình..chẳng hiểu .
"Ngẩu hứng chát room"

Tags: ThơThẩn


Æ  hay
Posted On 07/03/2011 01:46:14

Ơ hay..mưa mãi mưa hoài

Như  ai ngấn lệ..lăng dài trên mi

Như ai lạc lối đưá»ng Ä‘i

Giá»­a Trá»i u tối..mây gì gió đưa


Æ  hay  ..sao mãi còn mưa

Cho ta ướt áo..trá»i thưa 1 mình

Bầu trá»i u tối lặng thinh 

gieo ta nổi nhớ..vô tình miên mang


Ơ hay ..sao cứ lang thang

Dầm mưa..cả buổi..ngỡ ngàng..ơ hay..

Tags: Ngẩu Hứng


...Ngẩu Hứng Lang Thang
Posted On 07/01/2011 03:15:50

Chắc sẻ thế..muôn Ä‘á»i  sẻ thế

lanh chanh hoài..sao chẳng đổi thay

Chắc sẻ thế..ta cứ thơ ngây

Như con ngốc..ngày xưa thưở ấy


Chắc sẻ thế..dòng thơ bối rối

Ko câu vần..chao chuốt cho hay

Chắc sẻ thế..ta cứ loang hoay

Ngồi vẻ viết..nhửng gì xem thấy


Chắc sẻ thế..ta sẻ là ta

Ko tạo vẻ..ngưá»i kia kẻ khác

Chắc sẻ thế..ta ngồi ngơ ngác

Vá»™i mỉn cưá»i..Thì ra...kẻ ác


Lấy thÆ¡ ngưá»i..chá»­ kí riêng ta

Chắc sẻ thế..ta cứ lang thang

Rồi thơ thẩn..1 mình ca hát

Chuyện dòng Ä‘á»i..thá»±c ảo hư hao.



Tags: ThơThẩn




<< First  < Previous | Page:  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >  Last >>



MangViet.com