Dauyeu
PROFILE   GALLERY   BLOGS   GUESTBOOK   FRIENDS   FAVORITES   VIDEOS   HOME  
 


Viewing 1 - 9 out of 415 Blogs.


Page:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >  Last >>


MỘNG NỬA VỜI
Posted On 11/25/2011 11:10:03

Äong đưa theo gió ngá»n Ngô đồng
Thả hồn lơ lửng chốn hư không
Mặc lÅ© bướm ong vá»n xao động
Má»™ng ná»­a vá»i Ä‘au má»™t kiếp hồng

Dáng liễu hôm nao bước theo chồng
Giá» thuyá»n lạc bước má»™t bến sông
Nặng giá»t sầu buông ôm gối má»™ng
Dâng trào tình ảo má»™t chiá»u đông

Cũng đành day dứt kiếp làm Ong
Tá»±a Tằm nhả sợi Ä‘ắng tận lòng
Dệt bao gấm nhung che rèm lộng
Óng ánh vàng son chốn tịch không

Phù du sương khói phủ má hồng
Rót chén sầu bi dậy hương nồng
Tam tòng, Tứ đức theo Phu, Khổng
Ta mãi ... đỠhỠchốn mênh mông./.

( Há»a theo bài cá»§a CYX )


CÓ MỘT ...
Posted On 11/20/2011 18:46:13

Có má»™t chiếc lá nhá»
   Héo trên cành
Khi lá vẫn còn xanh
Có má»™t chiá»u không anh
   Nhặt ná»—i nhá»›
Thêu cho đầy trăng vỡ
Có má»™t mối tình há»
   Vừa chá»›m nở
Bổng lụi tàn vô cớ
Có một lần dang dở
   Chẳng tại ngưá»i
Mà cũng chẳng tại ta
Có má»™t buổi chiá»u tà
   Ngưá»i ghé qua
Rồi đi xa ... xa mãi
Có má»™t thá»i thÆ¡ dại
   Yêu vụn vá»
Nên hồn lạc cá»i mê
Có má»™t lá»i hẹn thá»
   Bay theo gió
Cho tình treo đầu ngõ
Có má»™t ngưá»i em nhá»
   Äêm đông dài
Gác vắng mộng liêu trai./.


CUá»I THU
Posted On 10/12/2011 04:34:10

Cái lạnh cuối Thu len vào nỗi nhớ
Con gió giao mùa gác lạ ngẫn ngơ
Nắng ngã hoàng hôn Ta mãi đợi chá»
Thi tứ chõng trơ lạc vần trang vỡ

Có phải Thu xưa còn nồng hơi thở
Äốt chiéc lá vàng sưởi ấm tình thÆ¡
Cúc nỡ cuối mùa vàng điểm bơ vơ
Tỉnh giấc cô miên ơi buồn trăn trở

Lạc lõng trá»i Thu ná»­a vầng trăng vở
Ngơ ngác mây ngàn phủ núi xác xơ
Gió lạnh heo may khua nước ven bá»
Nghèn nghẹn thi nhân mơ vỠtình lỡ./.


GIAO MÙA
Posted On 09/04/2011 21:57:30

Lá vàng gói xác Ve sầu
Vèo cơn gió thổi qua cầu vào Thu
HÆ¡i sương Ä‘âu tá»a mù mù
Nhuộm say cả giấc mộng du Cúc vàng
Long lanh mặt nước Thu sang
Soi loài Bói Cá trên hàng cá»c tiêu
Heo may se lạnh vào chiá»u
Thụy Du dạo má»™t khúc tiêu ngang trá»i
Phải chăng Thu đã tới nơi
Cho cô phụ ngóng lệ rơi xuân thì
ThÆ¡ theo cánh mõng chim di
Vá» miá»n luyến ái má»™ng si trăng thá»
Tròn vành trăng thực đê mê
Khuyết vành trăng ảo tái tê tình đầu
Lạc vào huyễn hoặc mưa ngâu
Hóa chim Ô Thước bắt cầu tương giao
Tiếng Thu xưa chợt vá»ng vào
Nai vàng tỉnh giấc mộng đào trầm kha
Bên Dòng Nước ... đợi ngưá»i xa
Vô tình hòa nhịp khúc ca Giao Mùa ./.

( Cảm hứng cùng bạn hiá»n BDN )


KHÔNG TÊN
Posted On 08/31/2011 23:17:35

Lá vàng Thu đến
BỠbến lìa xa
Có phải Thu ca
Qua từng kẻ lá

Ngưá»i ngàn trùng xa quá
Tàn canh khói nhạt nhòa
Vá»ng tưởng má»™t đóa hoa
Nở bên đưá»ng miên xứ


Vấn vương tình sử
Lữ thứ tầm ngư
Quyến luyến tạ từ
Ngưá»i vỠđất Mẹ

BỠvai rung khe khẻ
Äá»i treo mành chỉ tre
Mắt lệ bỗng nhạt nhòe
Lạc loài khi  tấm bé


Huyễn hoặc hư vô
Giữa chốn xô bồ
Chử Thiện ngây ngô
Chử Tâm cuồng nộ

Chử Tình kia bạc số
Chá»­ Äức cưá»i Ä‘au khổ
Mặc dòng Ä‘á»i nhí nhố
Tựa lá vàng cháy khô./.

( Ngẫu hứng từ bài Khuyết Äá» cá»§a bạn già BDN )


TÓC XƯA
Posted On 08/22/2011 11:36:48

Tóc xưa đã nhuốm bụi sầu
Lượt kia rá»›t bá»­a qua cầu theo anh
Bao giỠcho tóc lại xanh
Em xin giữ trá»n không đành sang ngang


TẠ TỪ
Posted On 08/22/2011 11:35:16

Tạ từ trăng khuyết lặng trôi 
Ngưá»i  vá» bến lỡ bồi hồi hương đêm
Tình kia ai bá» bên thá»m 
Cho ta vướng phải tim má»m vì yêu


THU VỀ
Posted On 08/22/2011 11:34:07

Văng vẳng đêm nay Khúc Thụy Du
Ngỡ ngàng mới biết đã sang Thu
Hỡi chàng viá»…n khách bao giá» ghé 
Cho Ä‘á»i ấm lại khúc tình ru


THÆ  BUá»’N
Posted On 08/22/2011 11:32:59

Em nhõ lệ .... Ä‘á»c thÆ¡ anh má»—i tối
Thương thật nhiá»u sao má»™ng quá xa xôi
Bao day dứt em ngỡ mình sắp đuối
Thơ càng buồn nên đêm cũng lặng trôi




Page:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >  Last >>



MangViet.com