Phật tánh trong tôi vẩn nhiệm mầu
trong người Phật tánh vẩn chiếu soi
Người với ta tuy hai mà một
Ta với người tuy một mà hai
Đa tạ ân người xin đa tạ
Một mai một nửa đời tôi hết
Một nửa đời tôi thoát bể sầu
tìm theo chân lý cùng đi tới ./.
Trần Thị Bội Hoàn 24-1-2008
GIÓ XUÂN NHÈ NHẸ VƯỢNG LÙA
GIÓ LAY PHƯỚN ĐỘNG TƯƠI CƯỜI , TÂM RUNG
GIÓ LAY PHƯỚN ĐỘNG ,TÂM AN
GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LAO XAO TRƯỚC THỀM
GIÓ ĐƯA DIỀU VÚT LÊN CAO
ĐƯA CHIM CẤT CÁNH XÔN XAO BẦU TRỜI
KHUNG TRỜI XANH THẲM CHƠI VƠI
YÊU AI TRẢ LẠI CHO NGƯỜI TRỜI XANH
TRỜI XANH MÂY TRẮNG NGÚT NGÀN
BAO LA VÔ TẬN MƯỜI PHƯƠNG ĐẠO MẦU
BỘI HOÀN- YÊU VỚI GIÓ MÙA XUÂN