ThaiTu_CoDon
PROFILE   GALLERY   BLOGS   GUESTBOOK   FRIENDS   FAVORITES   VIDEOS   HOME  
 


Viewing 1 - 9 out of 83 Blogs.


Page:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >  Last >>


Ngôi Sao Cô ÄÆ¡n
Posted On 06/22/2009 10:28:29








Có một vì sao lạc

Cô đơn giữa lưng trá»i

Thả rơi dòng ký ức

Lạc lõng vòng tay vơi



Có một vì sao lạc

Cô đơn giữa chữ tình

Buông lơi kỷ niệm cũ

Thoáng nghe lòng vô minh



Có một vì sao lạc

Cô đơn giữa vô thưá»ng

Nửa khuya buồn trăn trở

Ngậm ngùi một chữ THƯƠNG



Có một vì sao lạc

Cô đơn lạc cõi hồn

Tên tuổi không ai gá»i

Lặng buồn nỗi vô ngôn



Có một vì sao lạc

Cô đơn không bến bá»

Mãi tìm Ä‘iá»u - không - thể

Suốt Ä‘á»i nhận chÆ¡ vÆ¡



Có một vì sao lạc

Cô đơn vạn nỗi buồn

Kiếm tìm trong ý nghĩ

Muôn Ä‘iá»u ngá»t ngào hÆ¡n



Có một vì sao lạc

Một vì sao cô đơn ..... st

Tags: Tt_cd


Dai Bang voi Hoang Hon Tho mong
Posted On 03/18/2009 09:49:44

Dai Bang voi Hoang Hon Tho mong
Posted On 03/18/2009 09:48:19

Dai BangTung Canh
Posted On 03/17/2009 10:00:52
ÄỂ NGÀY MAI ÄẠI BÀNG TUNG CÃNH
ẢnhSá».net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh
Khi đất trá»i ná»—i cÆ¡n giông tố, khi núi rừng Ä‘iên đảo trong cÆ¡n thịnh ná»™, khi biển cả Ä‘ang gào thét, những loài chim Ä‘á»u đã tìm nÆ¡i trú ẩn, nhưng giữa bầu trá»i, vẫn có má»™t loài chim Ä‘ang kiêu hùng bay lượn, đó chính là chim đại bàng.
-Còn có hình ảnh nào ấn tượng hơn?
Äể trở thành loài chim chúa tể các loài chim, đại bàng có má»™t đặc tính rất đặc biệt, đó là những con đại bàng non khi bắt đầu tập bay, chúng luôn tìm nÆ¡i có gió mạnh và bay ngược chiá»u gió, nhá» vậy khi lá»›n lên chúng có đôi cánh rất mạnh mẽ, sức lá»±c dẻo dai và đặc biệt là má»™t ý chí kiên cưá»ng.
ẢnhSá».net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh
Giữa trá»i xanh bao la, thảo nguyên mênh mông, khi má»™t cánh đại bàng xuất hiện thì trong vòng 200 dặm, các loài chim chóc, chồn cáo Ä‘á»u không dám ló đầu.
 Con Ngưá»i ta sinh ra trong cõi nhân gian, cÅ©ng se phải luôn gian khổ rèn luyện, sá chi đưá»ng Ä‘á»i hiểm ác, sợ gì những bão tố, chông gai!Dzay cÅ©ng như những cánh đại bàng non Ä‘ang tập bay ngược gió. Má»™t ngày kia khi đã đủ lông cánh cÅ©ng lại như đại bàng kia đạp trên giông bão, thống trị muôn loài.
Trong cõi đất trá»i má» mịt, ai là chúa tể?
ẢnhSá».net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

Tags: TT


Tương tư
Posted On 02/19/2009 05:39:26


Em đi vàng lá thu phong
Tôi xin gởi lại ngày Äông riêng mình.
Chợt đành gói trá»n cuá»™c tình
Giấu vào dĩ vãng đôi hình bóng xưa.

Tiếc thương ngày tháng bơ vơ
Cô đơn tôi - kẻ ngu ngÆ¡ bên Ä‘á»i
 Xuân vá» lẻ bước đơn côi
Äá»i xuôi theo gió rã rá»i chân Ä‘i.

 Em Ä‘i mang hết những gì
 Buồn ngày tháng cÅ©, nặng ghì đôi vai.
 Còn đây chút nắng nhạt phai
 Hong trên ká»· niệm những ngày yêu đương
 Äêm vá» nhặt lấy hạt sương
 nhá» vào khoé mắt nghe vương lệ sầu.

Ngày xanh ấp ủ còn đâu
Hương xưa đã muộn thắm màu chia phôi.

Khép thân riêng má»™t góc trá»i
Gởi ngưá»i yêu dấu má»™t lá»i Tình Xa ......Ts

Tags: T T


Tâm .....
Posted On 02/19/2009 05:23:44

Äêm xuống hồn tôi lặng lẽ vá»
Khoảng Ä‘á»i rÆ¡i rá»›t mảnh trăng khuya
Cô đơn chiếc bóng gầy thân tựa,
đêm vắng hoang sơ tựa gối đầu.

Có phải tôi vừa qua cơn mộng !?
Nghe lòng buồn như thuở xa em
Dang đôi tay mò lá»i sám hối
mở mắt tìm ngàn nỗi sân si.

Äêm. Chập chá»n tâm vào giấc ngá»§
Vẫn còn say mượn nợ thế gian
Thả hồn theo mưa gió mây ngàn
Tìm em vay má»™t thân Tịnh-Äá»™.

Xin trả em_trăm ngàn nỗi nhớ
Trả lại Ä‘á»i, món nợ Nhân Sinh
Lòng thành tâm nhẩm tiếng cầu kinh
Mỗi áng thơ _ một lần chuỗi hạt.

Hồn theo thÆ¡ vá»ng trầm cung nhạc
ÄÆ°a hồn vá» giữa chốn thiên thai
Tôi biến mất, như chưa hỠtồn tại
hoá thân thành kẻ dại khỠtrong thơ. Ts


Ná»—i niá»m
Posted On 02/19/2009 05:12:11

Mang trong lòng bao ná»—i niá»m trăn trở
Thuở ta đi ngày tháng tiễn bơ vơ
Chiá»u Ä‘á»i qua đếm từng ná»—i hững há»
Hạnh phúc - Cô đơn. Ngang bằng đêm tối.

        Äã qua Ä‘i chừng đó ná»­a kiếp ngưá»i
        Há»i ngưá»i xưa còn ngẫm nghÄ© phôi pha ...
        Há»i trong tôi giấu bao Ä‘iá»u dối trá
        Vẫn còn đây những vướng bận vá»i xa.

Rượu không uống nhưng lòng nghe say mãi
những ná»—i buồn, ná»—i nhá»› vá»ng theo nhau
Giữa đơn côi thơ thẩn vạn chuỗi sầu
Trên lối nhỠnghe lòng thêm xa vắng.

        Dẫu mai này có vạn lần êm ấm
        CÅ©ng má»™t lần, cần nhá»› chuyện ngày qua
        Äá»i cho ta cùng những gấm những hoa
        Sao vẫn cứ nghe hoài lòng khát vá»ng.

Em cho ta cả trá»i xưa hoa má»™ng
Nhớ giữ giùm ta một thuở thai phôi
Äể mai kia, khi chiá»u tàn qua vá»™i
Xin nhá»› mang theo cất giữ trong Ä‘á»i. Ts


Gia tài
Posted On 02/19/2009 05:06:58

Như em, như ta
Một thuở hoàng hoa
Từ em xa lạ
Hóa thành tình nhân.

        Như chiếu như chăn
        Còn nghe hÆ¡i ấm
        Từ chá»— em nằm
        Vương những băn khoăn ......

HỠhững ngày xanh
Nhạt phai trong tóc
Chút tình mật ngá»t
Thuở nào xa xôi.

Ta khóc ta cưá»i
Làm sao em biết
Nợ nần số kiếp
Em nào có hay?

Như sáng, như chiá»u
Chợt mưa, chợt nắng
Tình qua rất ngắn
Äá»i vá» rất nhanh.

            Sáng mai thức dậy
            Xoè đôi tay gầy
            Äếm Ä‘ong tháng ngày
            Như có như không

Góc lòng ta đó
Bao lần đợi mong.
Góc Ä‘á»i ta sống
Những ngày ngóng trông
Gia tài ta đó
Những ngày vắng không. Ts



Tôi tìm bóng Tôi
Posted On 02/19/2009 04:56:15

Tôi đi tìm chiếc bóng tôi
Nghe như đâu đó nghìn lá»i hoang sÆ¡.
Tôi tìm tôi tận trong mơ
Ngu ngơ rồi lại ngu ngơ vẫn mình.

Tôi tìm tôi giữa lặng thinh
Hữu hình tôi vẫn vô hình vẫn tôi.
ÃÆ°a tay nắm lấy buồn vui
Tôi cưá»i bóng khóc nghìn Ä‘á»i mải mê.


Ngày qua đêm bóng Ä‘i vá»
Trong tiá»m thức vẫn chưa ká» gần nhau.
Tôi tìm tôi tận ngày sau
Sao chưa nắm ðược ná»—i Ä‘au phận ngưá»i...!?


Tôi tìm bóng tận cuối trá»i
Tôi đây bóng ðó xa rá»i vẫn xa.


NhỠem em có tìm ra …!!!???Ts




Page:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >  Last >>



MangViet.com