Matbiec
PROFILE   GALLERY   BLOGS   GUESTBOOK   FRIENDS   FAVORITES   VIDEOS   HOME  
 


RSS
Con Cóc
Posted On: 10/29/2011 10:14:42

Nước leo lên sát bỠrào

Giàn hoa bông giấy lệ trào soi gương

Nước leo cao ngút đưá»ng Ä‘i

Ngưá»i, xe bì bõm.. cướp cưá»i vênh râu!

ÄÆ°á»£c thể  ngài nước lấn sâu

Giày trôi, dép nổi lêu bêu trêu mình

Khuân khuân, vác vác dập dình

Nhà nhà huyên náo tắm dòng nước đen

Ngó trông phố thị nghẹn ngào

Thương vỠquê ngoại một màu xanh xanh...



Tags: Thơ






Viewing 1 - 4 out of 4 Comments

02/10/2012 03:12:23

OP OP OP 



10/31/2011 04:10:20

Nhà chàng ở cạnh nhà tôi

Cùng chung một nhánh con sông đen xì

Ngày xưa mưa tắm ...hổng kì

Ngày nay nước lội ...lì lì thấy ghê !

Nước lên vác ghế ngồi chơi

Nhìn chàng bì bõm ướt nhèm câu thơ

Chiá»u buông.. tay đẩy vai mang

Gặp ngay cướp cạn chen ngang..khóc ròng!

Phải chi khác một dòng sông

Tôi đâu đã nỡ phụ mong của chàng

Duyên ta dẫu có lỡ làng

Ông tơ bà nguyệt mối lầm..khúc sông..!

Äá»c thÆ¡ anh vô khuyết vui quá..thanks anh vk ghé hùn chÆ¡i nhen..cho mb hùn lại hihhi...chúc anh vk luôn vui vẻ héng!



10/30/2011 21:52:18

Nhà nàng đối diện nhà tôi
Cách nhau con lộ nước hôi cống tràn
Hai ngưá»i tuy chẳng Ä‘au gan
Nàng da cũng thấy võ vàng giống tôi
Giá đừng úng ngập rác trôi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi nghe thông báo vội vàng
Có cơn mưa lớn ùa sang bên này
Nước ơi sao rút chậm thay
Cho tôi và cả khu này tả tơi
Chẳng bao giá» thấy nàng cưá»i
Khi lom khom tát nước ngoài mái hiên
Mắt nàng mất ngủ bao đêm
Con ngươi trắng dã nhìn thêm hết hồn
Hôm nay mưa chuyển dập dồn
Mưa rơi… mưa nữa… trên nguồn mây đen
Bên kia điện cúp tắt đèn
Rưng rưng thui thủi nàng bèn ...quay vô.



10/30/2011 20:42:10

Sài Gòn sáng nay phố thành sông
Lênh láng khắp nơi nhìn não lòng
Dắt xe lá»™i nước buồn vô vá»ng
Äi mà chẳng biết đến hay không?

Phố xá lên cÆ¡n ngưá»i phát sốt
Chen nhau trên phố nước mênh mông
Tội nghiệp con tôi lo trễ lớp
Bì bõm theo cha xếp rắn rồng…




MangViet.com