cocxanhle
PROFILE   GALLERY   BLOGS   GUESTBOOK   FRIENDS   FAVORITES   VIDEOS   HOME  
 


RSS
Xích lô và gái đêm giao thừa
Posted On: 01/13/2008 03:44:22



Chiều ba mươi tết phố thưa người

Xích lô bình lặng tìm cuốc cuối

Chợ đã tan rồi mua gì được.

Đớn đau héo hắt bầy con nhỏ

Trước thềm chờ áo mới cha cho.

----****----

Năm cũ còn đọng chỉ vài khắc.

Gái ơi tiếc chi mớ tiền nhơ.

Còn đâu ong bướm tạc ngang đường

Lên xe về kịp Giao thừa đến

Xông đất cho nhau chúc an vui.

Tags: Xuân 2008






Viewing 1 - 2 out of 2 Comments

03/20/2008 19:21:11

chang trai xich lo
cho co gai ban hoa
nguoi con gai dep dem giao thua
sang nhu trang dem ba muoi khong trang
mot net sau buon
khien nguoi thay ngan ngo
tinh chang trai xich lo ngheo
khong dam uoc mo hoa hau
chi hanh phuc cho co gai ban hoa
trong dem den gio lanh
nhung tinh khong lanh
gai ban hoa
chang xich lo
mot mua xuan bat tan
thoi gian nhu ngung lai
hanh phuc qua don so
con co ben nhau
tren quang duong doi
truoc them nam moi
trong den toi
van am ap tinh nguoi
tinh yeu
anh mat nu cuoi
dep biet bao
chuyen tinh xich lo va co gai ban hoa



01/20/2008 04:47:42
Cóc! Cái bài này quá hay đi. Hai khúc thơ, hai số phận đáng buồn. Tác giả mới là người tinh tế khi lột tả những nỗi đau của xã hội khi chọn cái thời khắc đêm giao thừa...PK đọc mà xúc động lắm. Liên tưởng lại sự lựa chọn mà Cóc đã nói và cái chuyến phát quà đêm noel cho trẻ em nghèo mà thấy bản thân mình còn quá nhiều điều cần suy nghĩ!



MangViet.com