quangio
PROFILE   GALLERY   BLOGS   GUESTBOOK   FRIENDS   FAVORITES   VIDEOS   HOME  
 


RSS
Phố Hàng Hoa
Posted On: 03/30/2010 16:37:06

Quen nhau một tháng, nhớ từng đêm,
Thiên hạ yêu, mình cũng rộn thêm:
Cho biết nhà đi, anh sẽ gửi,
Về em vạn cánh đỏ hoa tim.

Giục giã bao lần mới nói nha!
Nhà em: Hà Nội, phố Hàng Hoa...
Nhưng anh đừng gửi gì em nhé,
Chỉ tấm lòng anh cũng đủ mà!

Cau non, vôi thắm, lá trầu không,
Bọc lụa Tân Châu, thắt vải bông.
Chăm chút thơ tình, anh gói trọn,
Vào trang Bưu Điện, chuyển tin hồng.

Bới mạng tìm hoài vẫn chẳng ra,
Hay anh chép lẩn... cửa sang nhà?
Em cười rộn rã, "Đùa anh đấy,
Hà Nội làm gì có phố Hoa!"

Không sao, quà đã vượt trùng dương,
Cuộn sóng ân tình, gió luyến thương .
Em ở đâu, là Hoa ở đấy,
Cần chi phải đặt đúng tên đường!

Nhưng sợ tình chưa đủ ước thề,
Cả hồn anh cũng lướt sơn khê.
Đường bay có ngại gì sương khói,
Đã quyết lòng son: một chữ Về!

Nghe ai gọi cửa, em ra mở,
Sững sốt nhìn anh... như... gặp ma!
Anh đấy! từ mơ về cõi thật...
Trước nhà em, đúng phố Hàng Hoa!

Lách vào, khép cửa lại kỳ nhanh,
Em ngã vào tay anh siết quanh.
Chen giữa hai lần hôn, thở gấp:
Phố Hàng Hoa, có đẹp không anh?

bé...

Tags: Thơ Tình Karaoke






MangViet.com