jwang
PROFILE   GALLERY   BLOGS   GUESTBOOK   FRIENDS   FAVORITES   VIDEOS   HOME  
 


Viewing 1 - 9 out of 40 Blogs.


Page:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >  Last >>


Ná»—i Niá»m
Posted On 12/23/2010 08:58:15

Tôi vẫn là ngưá»i xa lạ!
Nắng vàng để nhớ màu da
Mùa đông tuyết rơi thành đá
Biết mình lưu lạc phương xa
Trăm năm hư vô cát bụi
Mênh mông bóng tối cô đơn
Quên Ä‘i má»™t lá»i xám hối
Linh hồn nhỠsợi tơ vương
Bay trên quê hương xa vắng
Quyện lũy tre già vi vu...
Chân đê lói mòn nghiêng nắng
Còn nghe tiếng hát Mẹ ru
Sương khuya kết dài nỗi nhớ
Vưá»n xưa ngây ngất hoa cau
BÆ¡ vÆ¡ sáo diá»u gá»i gió
Ngập ngừng nức nở.....ngàn sau.

Tags: Buồn


Tình Xưa
Posted On 09/11/2010 12:53:43

Chiá»u xưa ở tuổi biết buồn
Mình tôi lẫn thẫn chiá»u buông nhá»› nàng
Bây giỠở tuổi vẫn buồn
Mình tôi chợt thấy...bâng khuâng mõi mòn.

Tình xưa giỠđã xa rồi
Thá»i gian nào có nguôi quên hỡi ngưá»i
Ngày xưa còn mộng còn mơ
Ngày nay...hết mộng...thẫn thỠcô đơn

Hồi xưa tình đẹp như thơ
Ngày nay tình đã xa bay vá»›i ngưá»i
Ngày xưa nụ cưá»i như hoa
Ngày nay còn những giá»t buồn đắng cay

Ngày xưa hai đứa chung đôi
Ngày nay hai đứa hai nÆ¡i lạ thưá»ng
Tình xưa thắm thiết bên nhau
Tình nay chỉ còn nỗi đau nhớ nàng

Ngày xưa rãnh rỗi hẹn nhau
Ngày nay trống vắng lặng ngồi cô đơn
Tình xưa ai nói yêu nhau
Tình nay như chiếc lá vàng vào thu

Ngày xưa má»™t buổi chiá»u thu
Tôi ngồi viết vá»™i bài thÆ¡ tặng nàng
Ngày nay mỗi lần vào thu
Tôi ngồi Ä‘á»c lại bài thÆ¡ ngày nào....

Tình yêu có phải phù vân
Äem chi bao ná»—i phÅ© phàng cho nhau
Tim đau từng tháng từng ngày
Giá»t thương giá»t nhá»› tim sầu không nguôi.....!

Tags: Tình


Äêm Buồn
Posted On 09/10/2010 23:42:40

Äêm nay thÆ¡ thẩn tôi buồn
Lật từng trang giấy tìm dòng thÆ¡ xưa
Xào xạc gió thổi mưa rÆ¡i 
Nghe tim giá buốt vì chưa quên ngưá»i 

Tình xưa ngày cũ qua rồi
Lá»i thÆ¡ giá» bổng đậm lá»i oán than
Ràng buộc mấy cũng ly tan
ThỠnguyện gì cũng "dã tràng biển đông"

Cô phòng lẽ bóng tôi trông
Ngưá»i nào hay biết từng dòng lệ rÆ¡i
Bóng ngưá»i xa khuất,... xa tôi
Ân tình Ä‘á»ng lại má»™t Ä‘á»i khó phai

Tôi Ä‘ành chấp nhận chia tay
CÅ©ng là vÄ©nh biệt từ nay xa ngưá»i
Trăng trôi má»™t mảnh lưng trá»i
Tôi ôm một mảnh tình côi úa tàn .....!!!

Lệ tôi giỠđổ muôn hàng
Rơi như thương tiếc mộng vàng đổi thay
Ông tơ sao kết duyên này ?
Äể giá» chia cách cho hồn chÆ¡i vÆ¡i

Tình buồn em đã tặng tôi
Năm canh sáu khắc bao ngày vương mang
Em tặng hai chữ phụ phàng
Cho tôi ngày tháng sầu lệ mênh mang

Giật mình trong ná»—i bàng hoàng 
Cho tôi mộng vỡ buồn ray rức buồn
Còn gì có thể đau hơn
Khi tình Mai Trúc vỡ tan mất rồi

Tình theo năm tháng tình trôi
Tim Ä‘ang rÄ© máu xác thân rã rá»i
MÄ©m cưá»i không oán trách ngưá»i 
Xa nhau tôi vẫn .... mÄ©m cưá»i ..... mà Ä‘au ..........!!!

Tags: Tình


Äêm Buồn Lặng Lẽ
Posted On 08/02/2010 14:40:21
Äêm lặng lẻ , bên cuá»™c Ä‘á»i vắng lạnh  
Ai bon chen , bên hạt nắng vàng rÆ¡i 
Riêng tôi đứng lặng chết bên đàng
Mà nghe đau xót , cho hàng lệ tuôn

Từng cÆ¡n gió , lạnh buốt vào tim
Rát buốt da , giữa tịch liêu Ä‘á»i
Ngã màu nắng nhạt lưng đồi
Cô liêu má»™t bóng , ngẫn ngÆ¡ riêng mình

Äá»i tẻ nhạt , cÆ¡n buồn chen lấn
Ãnh sao khuya , ká» cận canh trưá»ng
Còn tôi bao ná»—i sầu vương
Khoát lên thân thể , tương tư nhá»› ngưá»i

Rồi năm tháng , tiếng cưá»i đã tắt 
Ngưá»i đã xa , dạ thắt buồn tim
Cô đơn lặng lẻ kiếm tìm
Nhưng ngưá»i đâu hỡi , chỉ niá»m đớn Ä‘au...

Tags: Thơ Buồn


Cuộc Tình Buồn
Posted On 08/01/2010 23:11:18

Em vá»›i tôi, có còn gì đáng nói ?
Äối mặt nhau, không thể nói lên lá»i
Äã biết rằng, tình bến rÅ© song thưa
Hai đứa ta, đã mất nhau thật sá»±

Tôi cố xua ná»—i Ä‘au, niá»m tâm sá»±
Tìm cho mình một lối sống đi riêng
Không yêu thương để khá»i chuốc ưu phiá»n
Mà với em, tôi hoàn toàn, ngã gục .

Có lẽ em hiểu rõ, tôi lắm lúc
Cần má»™t ngưá»i để chia sẻ buồn vui
Và em đến, xóa tan, ná»—i ngậm ngùi
Mà trong lòng, tôi chứa đựng lâu nay .

Rồi má»™t ngày, em ra Ä‘i không vá»
Tôi nhởn nhÆ¡, thầm nghÄ© em chỉ giỡn
Nên không hay, lá»i chia tay, chuyện lá»›n
Em vô tình dẫm nát, mối tình tôi .

Và đêm nay, tôi nhá»› em...thật nhiá»u
Em lại má»™t lần, không gá»i đến tôi ....
Mặc cho tôi, ngồi chá» từng giá» qua ?
Em cố tình, không thấy hay chẳng muốn .

Em hãy vui những gì em chá»n nhé
Tôi chẳng dám nào oán trách em đâu
Chỉ tiếc thay, cuộc tình sớm phai màu
Ước mơ hôm nào, giỠgiết lòng tôi ??!!!

Hãy giúp tôi, mang niá»m Ä‘au vá» cõi dưới
Cho má»™t Ä‘á»i, tôi được mãi yêu thương ngưá»i
Dù kiếp này, ta không trá»n bước chung đôi ?
Nhưng với em, tình yêu, tôi còn nhớ mãi ... !!!


Tags: Thơ Buồn


Nỗi Buồn
Posted On 08/01/2010 22:02:08

Nếu biết trước - tình dang dở
Thà rằng ngày ấy - ta quen chi ?
Äể đêm này - lòng thÆ¡ thẩn
Ôm nổi buồn - nhớ vấn vương
Dẫu biết rằng - tình sẽ trắc trở
Nhưng ai ơi - con tim yêu!
Một lần thương - trăm vạn sầu
Một lần quen - ngàn lần nhớ
Nhớ ngày đó - nay đã xa
Xa thật rồi - em yêu hỡi!

Tags: Thơ Buồn


Cô ÄÆ¡n
Posted On 08/01/2010 19:25:07
Giot mưa rÆ¡i nhẹ trên đưá»ng
Vai anh thấm lạnh sầu thương chất đầy
Chân đi bóng ngã buồn vây
Chiá»u mưa xứ lạnh nÆ¡i nầy vắng em
Buồn vương bóng nhá» bên thá»m
Ngắm trá»i hiu quạnh lòng thêm úa sầu

Tags: Thơ Buồn


Ngày Vắng Em
Posted On 08/01/2010 16:55:34

Ngày vắng em đột nhiên buồn ủ rũ
Con đưá»ng vỠđầy những lá me xanh
Chiá»u Chúa nhật công viên Ä‘ầy khói phá»§
Anh một mình ngồi nói chuyện với hư không
Ngày vắng em như mặt trá»i không má»c
Chim quên ca và mây ngủ trên cành
ÄÆ°á»ng chiá»u nay vắng bóng hình ngà ngá»c
Nổi buồn nào vỠru chín hồn anh
Ngày vắng em như chìm trong giấc ngá»§
Chung quanh anh toàn đêm tối hải hùng
Cùng một lũ côn trùng rức ray trong tuỷ rửa
Sao em không vá» cho rạng rở Ä‘á»i anh
Ngày vắng em như nghìn trùng câm nín
Không gian buồn tìm ngắt ở trên kia
ÄÆ°á»ng phố vắng tanh không ngưá»i qua lại
Anh ngồi nhìn từng cánh lá me rơi........

Tags: Thơ Buồn


Chiá»u Chá»§ Nhật
Posted On 07/17/2010 19:39:01

Chủ nhật buồn ru hồn ta thánh thiện
Nắng hạ vàng làm rát buốt đôi tay
Ung dung nhặt ngày tháng cũ đã qua
Ta một kiếp mang tình sầu muôn thuở

Chủ nhật buồn ru hồn ta lạc lối
Kỷ niệm nào hiện hữu ở trên môi
Ta một lần vỠvới những đơn côi
Làm khách lạ trên đưá»ng tình muôn nẻo

Chủ nhật buồn ru hồn ta từ tạ
Chuông thánh buồn ta làm dấu a men
Lạy chúa trong lòng con muôn màu tím
Linh hồn con chết lịm thuở yêu nàng

Chá»§ nhật buồn sao ta buồn không dứt
....

Tags: Thơ Buồn




Page:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >  Last >>



MangViet.com