Mưa bong bóng
Em ơi...trời đang mưa...Mưa bong bóng phập phồng
Ngôi nhà thênh thang...Mình anh ngồi trống rỗng
Bong bóng phập phồng cứ trôi mãi dưới mưa
Gọi em ngàn lần sao chẳng thấy em thưa
Tháng mùa mưa..và anh mưa khóe mắt
.
Sông ngân hà...Ngưu lang Chức nữ
Một năm gặp một lần
Em ơi...Anh cũng ao ước một lần thôi
Được tận mắt nhìn thấy Chức Nữ - Ngưu Lang
Gặp nhau tại dòng Ngân Hà dằng dặc
Nhưng... Anh mỏi mắt chờ
Ngưu Lang đi và chức nữ không về
trời vẫn đổ mưu
Chỉ một mình anh ngồi, trong lòng lạnh giá
Anh nhìn trời mưa
Nhìn bong bóng trôi
Nhớ em trong nỗi, cồn cào cháy bỏng

Ta viết cho em bài tình thơ
em không nhận ....
nên thơ thành ....dang dở
nét chử chơ vơ....hồn ta vụn vỡ...
vạn phím sầu cuồn cuộn cháy cung tơ...
trang giấy bơ vơ....
mực tím hững hờ
xóa!
xóa!
xóa!.. ....
Xóa..... hết những ngu ngơ, ...khờ khạo
nhưng xóa đi ..rồi viết ......lại
cho niềm đau chảy mãi giữa mênh mông
trăm vạn lần ta tự nhủ rằng không
em không nhận
...ta không làm thơ nữa
... chợt trong ta nát rữa
.... mảnh hình hài
......khối óc
.......con tim!
....để rồi trong khoảng lặng yên
....ta vẫn làm thơ....
...dù biết không ai nhận
Em chỉ một mình em
Biết trả cho anh những tháng ngày đã mất
Và mang đến mùa xuân, trong những ngày lạnh nhất
Là em, chỉ một mình em
Và em, chỉ một mình em
Nghe rõ tiếng tim anh đang đập nhẹ
Và xua hết nỗi buồn trong tim anh có thể
Là em...Chỉ một mình em
Tags: Mãi Vẩn Vơ đôi Dòng Thơ Buồn Thảm Rồi Mưa Về Che